Cả sân vận động Binan như được nhuộm đỏ với đoàn người hâm mộ tới từ Việt Nam với trang phục cờ đỏ, sao vàng và ngập tràn khắp sân dòng chữ Tôi yêu Việt Nam, Việt Nam vô địch…
Không khí trên sân Binan trận U22 Việt Nam- Thái Lan không khác gì sân nhà Việt Nam ở Mỹ Đình
Cổ động viên Việt Nam có mặt từ rất sớm với tinh thần hào hứng, lạc quan về một chiến thắng và cổ vũ tinh thần cho các chàng trai áo đỏ
Thắng tuyển Thái Lan và vô địch SEA Games là giấc mơ mà đội tuyển Việt Nam lẫn hàng triệu người hâm mộ Việt Nam chưa bao giờ từ bỏ
Trên khán đài, mỗi khi U22 Việt Nam có bóng, những tiếng hô Việt Nam lại vang lên không ngớt. Hai cú ghi bàn của Tiến Linh khiến cả sân Binan vỡ oà niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam và người hâm mộ
Những bài hát quen thuộc lại vang lên, “Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi…”
Cú đúp của Tiến Linh đã giúp U22 Việt Nam cầm hòa U22 Thái Lan 2- 2 trên sân Binan và giành quyền vào bán kết SEA Games 30 với ngôi đầu bảng B
Hôm nay, anh là người hùng. Và đoàn người hâm mộ sẽ lại chuẩn bị cho chuyến cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam trong trận đấu với U22 Campuchia trong trận bán kết ngày 7.12 tới
HOÀNG LONG- VĂN TÌNH (từ Philippines)