Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

“Nhà không có của cải dồi dào nhưng… hỗ trợ máu thì luôn sẵn sàng!”

Thứ Hai 03/08/2020 | 07:00 GMT+7

VHO- Đây là câu nói mà ông Lê Trung Truyền tâm niệm mỗi khi đi hiến máu tình nguyện và chính câu nói này đã truyền cảm hứng tới các con, cháu. Giờ gia đình ông có tới 24-25 người hiến máu, người hiến ít lần nhất cũng đã được 6 lần.

Hà Nội là địa phương thứ 42, cũng là địa phương cuối cùng tham gia tổ chức Hành trình Đỏ lần thứ VIII – năm 2020. Chương trình được tổ chức ngày 1 – 2.8 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm mới của các ca bệnh Covid-19 đang ngày càng tăng tại Việt Nam nên yêu cầu cấp thiết là vừa đảm bảo hiến máu an toàn, bổ sung lượng máu dự trữ cho tháng 8, vừa tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch.

Ông Lê Trung Truyền cổ vũ người anh họ...

Sinh năm 1959, đã hết tuổi được phép hiến máu theo quy định nhưng ông Lê Trung Truyền vẫn có mặt ở Hà Nội để tham gia Hành trình đỏ - 2020. Ông cho biết, đợt hiến máu này gia đình ông và cháu gồm 14 người, thuê một chuyến xe từ quê Văn Giang (Hưng Yên) để hiến máu. Lần này ngoài, mấy người con gái, con rể còn có một số cháu người quen cũng đi cùng để tham gia hiến máu lần đầu tiên.

Bắt đầu hiến máu từ năm 2007, khi đó Viện Huyết học còn là một Khoa của Bệnh viện Bạch Mai, nay ông Truyền đã có gần 40 lần trao tặng giọt máu quý của mình cho bệnh nhân. Ông cho biết, lần đó tình cờ đi thăm người ốm, thấy nhiều người bệnh cần máu mà Bệnh viện lại khan hiếm nên tự nguyện hiến máu. Từ đấy ông cứ đều đặn đi hiến máu và truyền cảm hứng sang những người con của mình. Ban đầu là 5 người con sau đó sang những người con rể, anh em của ông và các cháu. Đến nay, cả gia đình ông đã có tới 24-25 người hiến máu, người ít tuổi nhất cháu 19 tuổi, và người con út của ông sinh năm 1994 cũng đã có 6 lần hiến máu.

Anh Nguyễn Đức Phúc (33 tuổi, con rể) cho biết, anh đã hiến máu được 30 lần, nhưng vợ đã được 38 lần. “Nhà em hiến máu như là “nghiện”. Bố em chỉ là nông dân nhưng đã truyền cảm hứng được cho con cái làm việc thiện. Bố em đã hết tuổi hiến máu nên ông thường xem lịch đến đủ 3 tháng được hiến máu nhắc lại sẽ tìm chương trình hiến máu nào gần thì báo cho các con cháu. Các con lại rủ nhau, ai có điều kiện lại đi hiến. Nếu không có chương trình nào gần thì cả nhà đến Viện Huyết học”, anh Phúc chia sẻ.

...và với người cháu gái

Chị Lê Thị Thiệp (sinh năm 1986), con gái thứ 3 của ông Truyền đã có 20 lần hiến máu cũng có mặt tại chương trình để hiến máu. “Em hiến máu lần đầu tiên ở trường ĐH ở Bắc Giang, sau đó không thấy tổ chức ở trường nữa. Khi về nhà, bố rủ đi hiến máu tình nguyện, em đi luôn. Nhìn các bé không có máu để truyền thì thương lắm. Bố em vẫn bảo, giúp người thì tốt, nhà không có của cải nhưng hỗ trợ máu thì mình làm được. Trong nhà ban đầu chỉ mẹ phản đối vì sợ làm việc nặng bị thiếu máu, nhưng một mình mẹ không cản được thì đành phải chấp nhập. Bây giờ mỗi lần cả nhà đi hiến máu là vui lắm”, chị Thiệp chia sẻ.

Ngoài gia đình ông Truyền, chương trình Hành trình đỏ - 2020 tại Hà Nội thu hút đông đảo bạn trẻ và người dân Thủ đô tới tham gia hiến máu tình nguyện. Dự kiến, sẽ tiếp nhận khoảng 1.500 đơn vị máu. Tại chương trình cũng như tất cả các điểm hiến máu khác, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho người hiến máu trong thời điểm dịch Covid-19: Bố trí điểm hiến máu rộng rãi, thoáng khí, đảm bảo giãn cách cung cấp nước sát khuẩn, khẩu trang...

Anh Nguyễn Đức Phúc, con rể ông Truyền

Năm 2020, Hành trình Đỏ được tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay với thời gian dài nhất (trong 58 ngày - từ 6.6 đến 2.8), nhiều địa phương tham gia nhất (42 tỉnh, thành phố). Trong gần 2 tháng, Hành trình Đỏ - 2020 đã diễn ra sôi nổi, rực rỡ tại tất cả các địa phương, từ địa đầu Móng Cái đến tận đất mũi Cà Mau, từ Tây Bắc hùng vĩ, Tây Nguyên nắng gió đến miền biển sôi động, từ các thành phố lớn đến các huyện vùng xa.

Với mục tiêu ban đầu là tiếp nhận 80.000 đơn vị máu, nhờ sự phối hợp và vào cuộc trách nhiệm của các địa phương, chương trình đã tổ chức được 302 điểm hiến máu, bao gồm các ngày hội chính và các điểm hiến máu hưởng ứng với trên 101.600 đơn vị máu đã được hiến tặng. Nhiều địa phương đã có những kết quả hết sức ấn tượng, thu được trên 4.000 đơn vị máu như Thanh Hóa (6.589 đơn vị máu), Hà Nội (dự kiến 5.500 đơn vị máu), Đà Nẵng (4.768 đơn vị máu), Hải Dương (4.467 đơn vị máu), Nghệ An (4.439 đơn vị máu), Hải Phòng (4.095 đơn vị máu), Tây Ninh (4.055 đơn vị máu)…

Đông đảo các bạn trẻ chờ hiến máu tình nguyện

TS. BS. Bạch Quốc Khánh - Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2020 cho biết: “Thiên tai, dịch bệnh luôn là thách thức đe dọa tới những kết quả của phong trào hiến máu tình nguyện nói riêng và dịch vụ truyền máu nói chung. Bằng chứng là mỗi khi dịch Covid-19 bùng phát ở nước ta thì ngay lập tức ở nhiều địa phương, các lịch hiến máu liên tiếp bị hoãn. Chính vì vậy, thành công của Hành trình Đỏ năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt khi Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các địa phương vừa cùng ngành y tế chống dịch, vừa phối hợp chặt chẽ tổ chức hiến máu phù hợp với nhu cầu sử dụng máu”.

QUỲNH HOA

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top