Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Ngã xuống cho đất nước đứng lên

Thứ Tư 22/07/2020 | 11:01 GMT+7

vho- Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, Ban Liên lạc cán bộ, chiến sĩ Khu II Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tổ chức Lễ tri ân các liệt sĩ và vinh danh đồng bào trực tiếp tham gia phục vụ chiến đấu tại thôn Nam Sơn, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) trong đêm 13.7.1972.

 Lễ tri ân liệt sĩ và vinh danh đồng bào trực tiếp tham gia vận chuyển vũ khí phục vụ chiến đấu đêm 13.7.1972

Buổi lễ tiến hành tại khu vực Bia tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ và đồng bào hy sinh tại thôn Nam Sơn trong đêm 13.7.1972. Các nhân chứng lịch sử xúc động ôn lại nhiệm vụ vận chuyển vũ khí và sự hy sinh anh dũng của 23 đồng chí tại mảnh đất Nam Sơn máu lửa năm xưa. Theo ông Trần Nhật Bằng, Trưởng ban Liên lạc cán bộ, chiến sĩ Khu II Hòa Vang (hiện trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), máu xương của các đồng chí hy sinh tại Nam Sơn đêm 13.7 năm ấy góp phần “làm cho Hòa Vang trở thành một chấm son trên bản đồ Tổ quốc”.

Vào tháng 7.1967, để tạo khu vực bàn đạp cho huyện Hòa Vang và thành phố Đà Nẵng, Tỉnh ủy Quảng Đà quyết định sáp nhập xã Điện Sơn vào Khu II Hòa Vang (sau năm 1975, xã Điện Sơn được sáp nhập vào xã Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng Nam). Từ đó, Đảng bộ và nhân dân xã Điện Sơn đã nỗ lực xây dựng nơi đứng chân của nhiều cơ quan Khu II Hòa Vang và thực hiện tốt vai trò bàn đạp để các lực lượng ta tấn công vào Đà Nẵng. Điện Sơn trở thành hậu phương nuôi giấu cán bộ, khiêng thương, tải đạn, phục vụ chiến đấu. Riêng trong Chiến dịch Hè 1972, hàng trăm dân công Điện Sơn xung phong đi tải đạn phục vụ cho bộ đội pháo kích vào Sân bay Đà Nẵng, Sân bay Nước Mặn và nhiều mục tiêu khác trong nội thành Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Minh, 87 tuổi, ở xã Điện Tiến, thành viên Đoàn dân công hỏa tuyến năm xưa kể lại: Đoàn dân công có 58 người, hầu hết là phụ nữ xã Điện Sơn, một số ít ở các nơi khác trong tỉnh Quảng Nam và bộ đội từ miền Bắc vào, do đồng chí Ngô Văn Đông, Phó Bí thư Khu II Hòa Vang chỉ huy, vận chuyển đạn pháo DKB và tên lửa A12, phục vụ Đoàn Pháo binh 575 bắn vào các mục tiêu quan trọng của địch trong thành phố Đà Nẵng; mỗi quả đạn nặng khoảng 60-70 kg, người mạnh vác một quả, yếu thì 2 người khiêng một quả; tối 13.7.1972, đoàn bí mật vận chuyển vũ khí tại một vị trí trung chuyển từ đường Trường Sơn để đưa về xóm Bầu thuộc xã Hòa Lợi (nay là xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) - nơi có trận địa pháo của Đoàn Pháo binh 575. Khoảng 21 giờ, đoàn đi đến địa phận thôn Nam Sơn thì bị máy bay địch phát hiện. Chúng bắn xối xả vào đội hình, đồng thời huy động máy bay ném bom và nhiều xe tăng, bộ binh, dồn dập tấn công vào đoàn dân công. “Trong đêm máu lửa ấy, 23 đồng chí đã hy sinh, 4 đồng chí bị thương, bị bắt, số còn lại vượt qua vòng vây địch, chạy thoát”, bà Nguyễn Thị Minh bùi ngùi.

 Dâng hương tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ và đồng bào hy sinh tại thôn Nam Sơn

Cả 23 đồng chí hy sinh đã nêu tấm gương sáng ngời về tinh thần xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong đó, hai vợ chồng chị Phạm Thị Bình (xã Điện Sơn) cùng tham gia dân công hỏa tuyến và đều hy sinh trên đường làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí. Còn hai chị Nguyễn Thị Yên và Nguyễn Thị Hồng (xã Điện Sơn) hồi đó đang sinh sống tại Sài Gòn về quê có công việc gia đình, xung phong tham gia Đoàn dân công hỏa tuyến và đều đã ngã xuống trên mảnh đất Nam Sơn trong đêm 13.7.1972. Đặc biệt, em Phạm Thị Hoa (xã Điện Sơn), năm ấy mới 14 tuổi, tình nguyện tham gia Đoàn dân công hỏa tuyến và đã anh dũng hy sinh. Trong khi đó, 4 đồng chí bị sa vào tay giặc, dù chịu nhiều cực hình tàn khốc vẫn một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng. Chị Nguyễn Thị Xinh, một trong 4 đồng chí bị bắt, hiện ở thôn Thái Sơn (xã Điện Tiến) cho biết, quân thù đày ải các chị qua nhiều nhà lao, dùng nhiều thủ đoạn tra tấn nhưng vẫn không khai thác được gì, cuối cùng chúng phải trả tự do cho các chị. Ra tù, các chị lại tiếp tục hoạt động cách mạng.

Cảm xúc trước sự kiện đêm 13.7 năm xưa, tại buổi lễ, cựu chiến binh Trần Chiến Chinh, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 2 Khu II Hòa Vang, hiện ở phường Hòa Cường Bắc (Hải Châu, Đà Nẵng) đã sáng tác và diễn ngâm bài thơ Những đóa hoa hồng tháng Bảy, với những câu thơ nghẹn ngào xúc động: “Hỡi những người con đất Việt kiên cường/Hai mươi ba trái tim ngời lên sắc đỏ/Các chị, các anh ngàn năm sống mãi/ Những người đã ngã xuống cho đất nước đứng lên…”. 

 

 Mới đây, Huyện ủy Hòa Vang giao nhiệm vụ cho Đảng bộ xã Hòa Tiến đề xuất phương án quy hoạch, xây dựng khu vực Bia tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ và đồng bào hy sinh tại thôn Nam Sơn trong đêm 13.7.1972 thành công trình lịch sử, văn hóa và khu lưu niệm những tấm gương đồng bào hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc .

 LÊ VĂN THƠM

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top