Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

“Giải cứu” người vợ bị chồng dùng xích trói

Thứ Sáu 04/10/2019 | 10:16 GMT+7

VHO- Trong những ngày vừa qua, mạng xã hội đã chia sẻ các bức ảnh chụp cảnh một phụ nữ trung niên bị dùng xích sắt trói lại ở sân nhà khiến dư luận bức xúc. Người phụ nữ đó chính là chị Nguyễn Thị G, 49 tuổi (trú tại tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

 Chị G bị chồng dùng xích trói vào cột nhà

Bà Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phong Điền thông tin, khi nghe người dân trong khu vực phản ánh chị G bị chồng xích chân và đánh đập, Hội đã cùng công an thị trấn đến tận nhà để “giải cứu”. Ngay sau đó, Hội đã thu xếp cho chị G và con gái út đến tạm lánh tại một nơi an toàn. Những người dân sinh sống trong khu vực cũng kể rằng ông Dương Có (50 tuổi) đã nhiều lần hành hung vợ, gây mất trật tự trong khu vực và ảnh hưởng đến đời sống gia đình, nhất là chị G và đứa con gái mới học lớp 5.

Tâm sự với phóng viên, chị G cho biết, “4 năm qua, chồng tôi ăn rồi toàn ở nhà, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình một mình tôi lo liệu. Từ tháng 4.2019, ông ấy có đi làm phụ hồ hoặc ai thuê chi thì làm thêm. Kiếm được tiền, ông để đi nhậu, chơi lô đề chứ không đưa cho tôi một xu. Cứ mỗi lần thua bạc hay say xỉn là ông ấy về gây gổ với vợ con, rồi hành hạ đánh đập vợ”. Chị G kể: “Tối 9.9, ông ấy say rượu trở về nhà thì dùng xích sắt trói tôi lại và đánh đập. Tôi phải la hét, cầu cứu hàng xóm và sau đó công an đến giải cứu. Ngay sau đó tôi về nhà mẹ đẻ để trốn nhưng vẫn không yên, ông ấy lại đến nhà ngoại đánh tôi. Thậm chí còn buông lời dọa rằng, nếu gặp tôi ở đâu thì giết luôn. Tôi sợ quá, không dám trở về chính ngôi nhà của mình”.

Hai vợ chồng có 3 người con, 2 đứa đầu đã lớn và đi làm, đi học xa nhà. Vì suy nghĩ chuyện học hành và tương lai của con cái nên chị G nhiều lần chịu đựng chồng. Nhưng cứ chịu đựng thì ông Có càng lấn tới, khiến chị và đứa con nhỏ luôn sống trong sợ hãi. Kể từ sau khi được “giải cứu”, con chị cũng phải bỏ lớp để đi lánh nạn theo mẹ. Hiện chị G đã gửi đơn ly hôn đến Tòa án huyện Phong Điền. Cơ quan chức năng huyện cũng vào cuộc để xử lý hành vi chồng bạo hành vợ.

Hành động của ông Dương Có đã bị Công an thị trấn Phong Điền xử phạt hành chính với 2 hành vi: phạt 200.000 đồng vì gây tiếng động lớn, làm ồn ào tại khu dân cư; và phạt 1.250.000 đồng về hành vi đánh đập, gây thương tích cho thành viên gia đình. Đồng thời, công an địa phương cũng đưa ông Dương Có vào diện quản lý giáo dục tại địa phương theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP. Nếu đối tượng tiếp tục có những hành vi vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm khắc theo quy định.

THÙY AN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top