Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

TP.HCM trước trận chung kết AFF Cup 2018: Tôi yêu Việt Nam quá!

Thứ Bảy 15/12/2018 | 11:41 GMT+7

VHO- Trong những ngày qua, tại TP.HCM không khí bóng đá đã rộn ràng trên khắp các con đường, ngõ hẻm đến doanh nghiệp,…bởi bóng đá nước nhà trong năm nay đã tạo được dấu ấn với những kỳ tích tại các đấu trường châu lục và Đông Nam Á. 

Trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam – ĐT Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19g30 ngày 15.12 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình – Hà Nội, nhưng tại TP.HCM đã “sôi sục” không khí bóng đá với nhiều hình thức cổ động, cổ vũ để ủng hộ thầy trò HLV Park Hang Seo và cho bóng đá Việt Nam. 

Quốc kỳ, áo đỏ sao vàng, băng rôn được bán ở khắp mọi nơi trên đường phố TP.HCM

Theo ghi nhận của Báo Văn Hóa, từ sáng ngày 14 đến trưa ngày 15.12, nhiều tuyến đường ở TP. HCM đã rợp sắc đỏ làm cho không khí trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 nóng hơn bao giờ hết. Trên nhiều tuyến đường, các cửa hàng đều tận dụng cơ hội này để bán các sản phẩm áo đỏ sao vàng, cờ, băng rôn, kèn,... được người bán, người mua trao đổi tấp nập. Trong khi người bán liên tục nhập hàng về nhưng vẫn không kịp đáp ứng cho người mua, qua đó cho thấy người hâm mộ nước nhà đã yêu bóng đá đến biết nhường nào.

Mô hình chiếc cúp AFF Cup 2018 được bày bán trên đường phố TP.HCM

Tại ngã tư đường Phan Văn Trị và Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp), không khí mua bán rất nhộn nhịp vì người mua quá đông khiến người bán không kịp ngơi tay. Theo vợ chồng anh Quang và chị Hạnh cho biết: “Rút kinh nghiệm từ sau trận bán kết vợ chồng em nhập với số lượng lớn áo, cờ, băng rôn, kèn để bán từ ngày 13.12, bởi các mặt hàng này luôn bán rất đắt hàng. Từ tối qua (14.12) đến sáng nay, các sản phẩm này càng ‘cháy hàng’”. Anh Quang còn còn chia sẻ, những ngày này vợ chồng em hơi vất vả nhưng vui vì bán hàng mà có người mua tấp nập như vậy là hiếm gặp. Hàng bán chạy như vậy chủ yếu do người mua với số lượng lớn về cho nhân viên công ty, hoặc về bán lại. “Giá bán đối với các loại như Quốc kỳ có giá 50.000 đồng, áo từ 40.000 -  60.000 đồng, kèn từ 20.000 - 40.000 đồng. Với giá bán tương đối bình dân nên cũng có nhiều người mua về phát cho bạn bè và cả gia đình cùng đi cổ vũ cho ĐT Việt Nam”, chị Hạnh còn cho biết thêm.
Còn anh Nguyễn Hồng Lam – Giám đốc của một Công ty TNHH có trụ sở trên đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức cho biết: “Sau bận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, tôi mua 500 áo về cho các nhân viên cùng mặc để đi làm. Vào trong cơ quan thấy toàn thể từ lãnh đạo đến nhân viên đều một màu đỏ sao vàng, tôi thấy hạnh phúc và yêu đất nước mình quá. Sáng nay (15.12), công ty làm việc bình thường, buổi chiều được nghỉ để anh em chuẩn bị đồ ăn, thức uống cùng tập trung tại cơ quan để cùng ủng hộ thầy trò HLV Park Hang Seo”.

Những khẩu hiệu vui cũng được CĐV nhà áp dụng

Trong khi đó, không khí bóng đá tại TP.HCM cũng rất “nóng” tại các địa điểm quán cà phê, quán nhậu,… khi tại đây được trang bị nhiều màn hình LED cở lớn cùng nhiều hình ảnh của các tuyển thủ Quốc gia và HLV Park khắp trong quán trong rất ấn tượng và bắt mắt, bởi đây là dịp để giới kinh doanh tăng doanh thu. 
Ngoài ra, tại các điểm công cộng xem qua các màn hình “khổng lồ” phải kể nói đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (nơi tập trung đông nhất). Trong trận chung kết lượt đi chiều nay, người hâm mộ tại TP.HCM sẽ có dịp tận hưởng không khí vô cùng sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn. Khi đến đây, người hâm mộ sẽ được phục vụ miễn phí nước uống, mỳ ăn liền…. Ngoài ra, một địa điểm sôi động khác không kém dành cho giới trẻ là Nhà Văn hóa Thanh niên TP hay SVĐ Hoa Lư (đều nằm trên quận 1),… và người hâm mộ đến đây cũng được hưởng các dịch vụ phục vụ miễn phí tương tự như trên.

Những hình ảnh của CĐV nhà sẽ tạo thêm sức mạnh cho ĐT Việt Nam

Anh Nguyễn Huy Hùng (ngụ quận Tân Bình) – người vừa mua 10 cái áo đỏ sao vàng và 5 cái kèn trên đường Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận) cho biết: “Sau 10 năm tôi mới chứng kiến bóng đá quốc gia mình chơi thăng hoa như vậy. Tôi rất tin tưởng đội nhà sẽ vô địch. Cả nhà rất háo hức chờ đợi đến chiều nay ra phố đi bộ Nguyễn Huệ cổ vũ và tận hưởng không khí chiến thắng của ĐT Việt Nam”.

LÊ HẢI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top