Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Ký ức không quên nơi “địa ngục trần gian”

Thứ Sáu 15/05/2020 | 11:10 GMT+7

VHO- Sáng 14.5, Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) tổ chức khai mạc trưng bày “Khát vọng tự do”. Đây là trưng bày khai màn các hoạt động sau khi di tích Hỏa Lò mở cửa trở lại, các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thường xuyên được tuyên truyền và áp dụng đối với đông đảo du khách tham quan.

 CCB và công chúng tham quan trưng bày

Trưng bày “Khát vọng tự do” kể câu chuyện về những chiến sĩ cách mạng không chịu chết mòn nơi ngục tù thực dân, đế quốc, quyết tâm thực hiện những cuộc vượt ngục táo bạo để trở về với cách mạng, với nhân dân. Vượt ngục là hình thức đấu tranh cao nhất, người tù có thể bỏ mạng nơi rừng thiêng, nước độc; làm mồi cho thú dữ hay bị nhấn chìm giữa mênh mông biển cả. Nhưng những khó khăn đó chẳng thể ngăn nổi những trái tim khát khao tìm đến tự do.

Tại buổi khai mạc, người xem được gặp gỡ những nhân chứng lịch sử đã trực tiếp tham gia vào các cuộc vượt ngục và thân nhân của những chiến sĩ cách mạng từng tham gia vượt ngục năm xưa. Ký ức không quên lần lượt ùa về qua câu chuyện kể của những cựu tù chính trị, những nhân chứng lịch sử như Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng Ban Đại diện các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Hà Nội, người phá ngục Trại giam Phú Bài tháng 3.1945; ông Tạ Quốc Bảo, nguyên Trưởng Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò... Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương chia sẻ: “Hình ảnh về con người yêu nước, thương dân, kiên trung với cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn in sâu vào tâm trí của tôi. Tôi may mắn được gặp Bác hai lần và được chứng kiến những việc làm ân cần của Bác với cán bộ, chiến sĩ. Bản lĩnh và tư tưởng cách mạng của Người chính là động lực cho tôi, một thanh niên khi ấy chỉ 17 tuổi đã gắn bó với cách mạng cho tới bây giờ”.

Những tài liệu liên quan đến cuộc vượt ngục và những kỷ vật của các chiến sĩ cách mạng tham gia vượt ngục năm xưa được giới thiệu đông đảo tới công chúng như: Thanh kiếm của bộ đội Quân giới tặng đồng chí Nguyễn Văn Trân (tù chính trị Nhà tù Hỏa Lò năm 1940); quần áo, vest của Thượng tướng Nguyễn Văn Khương (Song Hào), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị , Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH sử dụng từ năm 1987- 2004; Huân chương Hồ Chí Minh do Hội đồng Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng đồng chí Nguyễn Văn Kha ngày 8.8.1990…

Trưng bày truyền đi cảm hứng về khát vọng tự do năm xưa giờ trở thành khát vọng hùng cường của các thế hệ người Việt Nam hôm nay nguyện chung sức, chung lòng, biến truyền thống và thành quả cách mạng của cha ông thành khát vọng xây dựng nước Việt Nam hòa bình và phát triển.

Trưng bày “Khát vọng tự do” kéo dài đến hết tháng 7.2020. 

MINH NGỌC

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top