Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Ngang nhiên lấn chiếm đất công, đập phá nhà cửa của dân ở Khánh Hòa: Buông lỏng quản lý hay cố tình làm ngơ?

Thứ Hai 06/04/2020 | 11:00 GMT+7

VHO- Đất công đã được UBND TP Nha Trang giao UBND phường Phước Hải quản lý, nhưng nhiều đối tượng lạ mặt đã đến chiếm dụng, xây dựng nhà trái phép. Không chỉ vậy, các đối tượng còn rào bít lối đi, đập phá tài sản của người dân một cách vô cớ.

Ông Bùi Ngọc Thạch đã rào tôn xung quanh thửa đất và xây dựng khá kiên cố trên phần đất do Nhà nước quản lý

Sự việc trên diễn ra đã lâu, người dân phải chịu uất ức, nhiều lần phản ánh nhưng chính quyền vẫn ngó lơ, chưa giải quyết.

Uy hiếp dân và xây dựng trên đất công

Ông Nguyễn Đức Hà trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP Nha Trang cho biết: Ngày 5.5.2019, có một số thanh niên lạ mặt đến yêu cầu phải đóng cửa nhà để họ làm nhà trên nền đất trước cửa nhà tôi. Ngày hôm sau, những người này đã chở máy móc, thiết bị đến hàn và rào toàn bộ các cửa ra vào của gia đình tôi.

Ngay lúc đó, tôi đã nhiều lần gọi cho Chủ tịch UBND phường Phước Hải để kêu cứu nhưng đáp lại là câu trả lời từ vị Chủ tịch phường: “Không có người và ngày nghỉ nên không giải quyết”. Do đó, ngày 7.5.2019, tôi đã làm đơn kêu cứu lên Chủ tịch phường Phước Hải. Trong khi gia đình vẫn phải chịu sự bất tiện và khổ sở vì cửa nhà bị rào thì đến ngày 9.1.2020 vẫn nhóm người trên tiếp tục đến đập phá cửa gia đình tôi. Hồ sơ đã được Công an TP Nha Trang thụ lý, điều tra. Điều đáng nói, sau sự việc xảy ra thì những người này đến xây dựng nhà tại nền đất trên kiên cố hơn. Tôi đã nhiều lần làm đơn kêu cứu và đề nghị xem xét giải quyết theo pháp luật đến nhiều cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Theo tìm hiểu của Văn Hoá, nền đất mà các đối tượng xây dựng nhà trái phép có nguồn gốc của bà Nguyễn Thị Kim Dung, có diện tích 231,3 m2, thuộc thửa số 32 tờ bản đồ địa chính số 353599-3-(14) tương ứng với thửa đất số 09, tờ bản đồ số 04 thuộc bộ bản đồ trích đo địa chính khu đất số 38/2010/ TĐBĐ ngày 28.7.2010. Từ năm 2012-2013, UBND TP Nha Trang đã ra Quyết định thu hồi 143,8 m2 đất của bà Dung để thực hiện dự án cải thiện vệ sinh môi trường và làm đường số 4 giao nhau với đường số 22 thuộc Khu dân cư phía Tây Lê Hồng Phong (tiểu khu 3). Diện tích còn lại của bà Dung là 87,5 m2. Tuy nhiên, phần diện tích đất còn lại không đủ điều kiện để tồn tại thành một thửa đất độc lập, do đó, Nhà nước đã thu hồi toàn bộ diện tích đất này. Bà Dung cũng đã được nhận bồi thường và hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định của pháp luật.

Chính quyền nghĩ là...?

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi toàn bộ diện tích 231,3 m2 đất của bà Dung bị thu hồi để làm dự án và UBND TP Nha Trang đã bàn giao cho phường Phước Hải quản lý (đất trống). Nhà của ông Hà (nhà liền kề đất của bà Dung) có mở một cánh cửa (cửa cuốn và không lấn đất của Nhà nước) về phía phần đất trống này để cho thông thoáng, tuy nhiên nhiều người lạ mặt đã đến đập phá và cho rằng phần đất trống này là của họ. Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, phần đất này do phường Phước Hải quản lý nhưng những người này đã xây dựng khá kiên cố, rào tôn xung quanh và lợp mái. Riêng nhà của ông Hà thì bị đập phá cửa và nhiều phần khác.

Theo hồ sơ thu thập được, sau khi dự án cải thiện vệ sinh môi trường và làm đường tại khu vực này được triển khai đã có điều chỉnh theo hướng thu hẹp lại diện tích đường số 4, phần diện tích còn lại của thửa đất số 9 lại đủ điều kiện để tồn tại thành một thửa đất độc lập, do đó năm 2014, bà Dung có đơn đề nghị UBND TP Nha Trang điều chỉnh lại quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường để cho bà được giữ lại phần đất nói trên.

Theo ông Nguyễn Nhậm - Chủ tịch UBND phường Phước Hải, trong khi chờ cơ quan chức năng xử lý đơn của bà Dung thì bà Dung đã làm giấy viết tay bán cho ông Bùi Ngọc Thạch, đồng thời ủy quyền cho ông Thạch tạm thời quản lý và sử dụng phần đất trên. Trao đổi với phóng viên, ông Nhậm khẳng định, phần đất này hiện do Nhà nước quản lý, thế nhưng không hiểu sao chính quyền địa phương lại buông lỏng quản lý, để cho nhiều đối tượng đến xây dựng khá kiên cố và rào tôn xung quanh phần đất này, dù đã được người dân gọi điện thông báo. Và mặc dù khẳng định UBND TP Nha Trang đã có Quyết định giao cho phường quản lý, thế nhưng ông Nhậm lại cho rằng do các cơ quan chưa xuống cắm mốc lại nên phường cứ nghĩ là Công ty BĐS Hà Quang (có khu đất liền kề với thửa đất này) quản lý.

Nói về trách nhiệm của phường khi để ông Bùi Ngọc Thạch xây dựng và rào tôn xung quanh phần đất do phường quản lý và đập phá nhà cửa của dân, ông Nhậm cho biết: Những người này tranh thủ ngày nghỉ, lễ và đêm tối để xây dựng nên phường khó kiểm soát. Khi phát hiện, cán bộ của phường cũng đã xuống kiểm tra, lập biên bản và báo cáo cấp trên ra quyết định xử lý và khắc phục hậu quả.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết: Việc gửi đơn của bà Dung thì chính quyền sẽ xem xét xử lý, còn việc đất hiện tại của Nhà nước đang quản lý nếu để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, Phòng Quản lý đô thị sẽ tham mưu UBND TP Nha Trang xử lý theo quy định. 

THANH HÒA

 

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top