Kiên Giang: Đạo chích trộm 87 triệu của mẹ vợ tương lai

VHO- Sáng 24.2, Công an huyện Gò Quao, (Kiên Giang) đã tiến hành trao trả số tiền 87 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Lánh, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, số tiền mà bà Lánh đã bị mất trộm mà thủ phạm chính là chàng rể tương lai.

Kiên Giang: Đạo chích trộm 87 triệu của mẹ vợ tương lai - Anh 1

Gia đình bà Lánh đến Công an huyện Gò Quao, nhận lại số tiền bị mất

Năm 2018, Lê Tấn Đạt và con gái bà Lánh có quen biết nhau và có ý định tiến tới hôn nhân để xây tổ ấm. Thế nhưng dù mới biết Đạt một thời gian ngắn, bà Lánh đã đặt niềm tin vào chàng rể tương lai, khi coi Đạt như người trong nhà. Bà đã thường xuyên cho Đạt về nhà chơi và không giấu diếm gì hết. Trong thời gian quan biết, một lần đang quét ngoài sân thì thấy bà Lánh cất tiền sau bức tranh, Đạt đã nảy ý định lấy trộm để trả nợ. 

Đến khoảng 6h ngày 14.2.2019, biết bà Lánh đi làm ruộng, nhà chỉ còn lại Đạt và người yêu nên Đạt nảy sinh ý định lấy trộm tài sản. Sauk hi kiểm tra lại tiền thì bà Lánh thấy số tiền bà cất không cánh mà bay. Lúc này, bà Lánh mới nghi ngờ nên báo Công an thì Đạt bỏ trốn. 

Sau khi lấy trộm số tiền trên 85 triệu đồng mà bà Lánh cất sau bức tranh treo tường, Đạt mang về nhà gửi cho mẹ ruột 80 triệu rồi quay về chở người vợ sắp cưới đi chơi. 

Nhận tin báo, Công an huyện Gò Quao, bằng phương pháp nghiệp vụ đã nhanh chóng xác định kẻ tình nghi chính là con rể tương tai của bà Lánh và chỉ sau một ngày, lực lượng Công an đã bắt được Đạt, thu hồi số tiền để trả lại cho cho người bị mất. 

Kiên Giang: Đạo chích trộm 87 triệu của mẹ vợ tương lai - Anh 2

Chân dung chàng rể tương lai Lê Tấn Đạt

Bà Nguyễn Thị Lánh, rất vui mừng khi nhận lại được số tiền và biết được người trộm chính là chàng rể mà bà tin tương bấy lâu nay. Ngay sau khi nhận lại tiền bà Lánh đã mang đi gửi ngân hàng cho chắc ăn, không cất ở nhà nữa.

T. HẠNH



 

Ý kiến bạn đọc